Chung kết bóng đá nam SEA Games 33:

Ngược dòng tuyệt đỉnh, lấy vàng khỏi đất Thái

Thứ sáu, 19/12/2025 13:55

U.22 Việt Nam không có sự thay đổi nào so với trận bán kết gặp U22 Philippines. Phía chủ nhà, U.22 Thái Lan cũng sử dụng đội hình mạnh nhất với chân sút Buraphan Yotsakon lĩnh ấn tiên phong.

Đình Bắc khởi đầu cho màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của U.22 Việt Nam.
Đình Bắc khởi đầu cho màn lội ngược dòng đầy cảm xúc của U.22 Việt Nam.

Trong những phút đầu tiên, hai đội nhập cuộc khá thận trọng. Tuy đã được dặn dò hạn chế phạm lỗi sát vòng cấm, nhưng phút 19, Quốc Cường phạm lỗi với Kakana ở khoảng cách 30m so với khung thành Trung Kiên. Và "sát thủ đá phạt" Yotsakon tung cú cứa lòng rất đẹp mắt, thủ môn Kiên Trung đã bay đúng hướng, chạm tay vào bóng nhưng vẫn phải vào lưới nhặt bóng.U.22 Thái Lan cũng có cơ hội nhân đôi cách biệt nếu như cú sút hiểm hóc của một tiền vệ Thái Lan bật chân hậu vệ U.22 Việt Nam nhưng Trung Kiên đã kịp thời đổi hướng, cản phá bóng, cứu một bàn thua trông thấy cho đội nhà.

Vùng lên tìm bàn gỡ, U.22 Việt Nam phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 31. Ratree Seksan kết thúc đường phản công nhanh của đội chủ nhà bằng cú sút căng từ ngoài vòng cấm không cho Trung Kiên cơ hội cản phá.

Không lâu sau bàn thua này, HLV Kim Sang-sik quyết định rút Quốc Cường ra để tung tiền vệ Thái Sơn vào thế chỗ. Ngay sau đó, Minh Phúc tạt bóng từ cánh phải vào vòng cấm để Viktor Lê bay người đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành U.22 Thái Lan. Đó là tình huống đáng chú ý mà các học trò HLV Kim Sang-sik tạo được ở hiệp 1.

Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, HLV Kim Sang-sik quyết định rút hai tiền vệ Văn Khang và Viktor Lê ra để tung Văn Thuận cùng Thanh Nhàn vào thế chỗ .U.22 Việt Nam xốc lại tinh thần của những chiến binh. Phút 48, từ pha phối hợp ăn ý, Thái Sơn chọc khe để Đình Bắc xâm nhập vòng cấm và bị thủ môn Phosoman Sorawat phạm lỗi, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm penalty. Từ khoảng cách 11m, đích thân Đình Bắc đánh lừa người gác đền Thái Lan thắp lên hi vọng cho đội bóng áo đỏ. Khí thế tăng cao, U.22 Việt Nam liên tục tổ chức tấn công. Và ở phút 60 thành quả đã đến. Từ tình huống đá phạt góc, Lý Đức tranh chấp tì đè khó chịu khiến Waris Schoolthong của U22 Thái Lan vô tình đưa bóng về lưới nhà.

Sau khi bị gỡ hòa, U.22 Thái Lan bối rối, tạo cơ hội cho U.22 Việt Nam tấn công. Phút 66, sau một pha bóng lộn xộn, bóng tìm đến chân Xuân Bắc nhưng cú sút cận thành không thắng được thủ môn Phosoman Sorawat. Phút 72, cơ hội đến với Hiểu Minh từ một quả phạt góc. Bóng tìm đến vị trí của Hiểu Minh nhưng cú đánh đầu cận thành của trung vệ U.22 Việt Nam lại đưa bóng trúng cột dọc khung thành đội chủ nhà. Đến phút 91, Thanh Nhàn chớp cơ hội sút nhanh, nhưng thủ thành Phosoman Sorawat đã kịp phản xạ cứu thua. Nhưng, tiền đạo thuộc biên chế PVF- CAND đã chuộc lỗi, phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất, sau khi thủ môn Phosoman Sorawat bắt không dính bóng từ cú sút của Văn Thuận, Thanh Nhàn có mặt kịp thời để sút cháy lưới chủ nhà. Sau khi làm bàn, Thanh Nhàn bị đau phải rời sân nhường chỗ cho Quốc Việt.

Những phút còn lại của 2 hiệp phụ, U.22 Việt Nam kiên cường bảo vệ thành quả. Và, HCV bóng đá nam SEA Games 33 đã được đưa khỏi đất Thái Lan theo một cách không thể cảm xúc hơn như thế.

T.S